Lẩu viên tự chọn Thái Sumo

Trời mưa bong bóng bập bùng Mình mà ăn lẩu, đúng bài khỏi chê🤣 - Chuyện là 1 ngày mưa 3 đứa rủ nhau đi ăn lẩu viên tự chọn. Mình thì nhìn mê mấy viên viên này lâu lắm rồi, nay đi ăn thử nôn nao hết sức, - Mới dô thấy quán đông tấp nập thì cũng yên tâm nghĩ quán chắc ngon nên đông vậy. Bước dô quầy lựa topping nhiều vô số làm mình hơi hoa mắt🤣🤣. Nhưng đối với đứa “country season” như mình lần đầu đi ăn mà không có chỉ dẫn gì nên hơi lóng ngóng, thấy vậy mà nhân viên cũng không lại hỏi thăm giúp đỡ mình như các quán khác (dù nhiều nhân viên rảnh đứng gần đó), hỏi hỏi loay hoay 1 hồi mới biết là chọn topping xong ra bàn người ta tự lại ghi bill. - Có 2 loại nước lẩu nhưng mình thấy ăn cũng gần giống nhau, với lại lúc châm nước, nhân viên châm 2 ngăn cùng 1 ấm nước:))). Phải chi nước lẩu cay hơn tí thì oke hơn. - Topping lúc đầu ăn thấy rất bắt nhưng cũng mau ngán. Thịt bò khá tươi ngon, nước chấm + bò thì phải gọi là xuất sắc, còn chấm với mấy viên kia thì chỉ có chấm tương, này cũng tạm được thôi. —> Lúc lựa thấy mỗi viên 5k hay 3v/10k nên thấy cũng không bao nhiêu, tới hồi tính tiền, ôi khóc 😭 mỗi đứa 140k, tác hại của con mắt đói😭 ( ăn no cành hông luôn) TÓM LẠI, đối với đánh giá của bản thân mình: • Giá cả: 7/10 • Chất lượng: 7/10 (vì cũng không có gì quá đặc sắc) • Phục vụ: 6/10 • Không gian: 7/10 ( nước mưa ngập tới chân)
người yêu thích