[Quận 3] Ni chi le ma?

Hế lô mọi ngườiiiii Hôm nay tui sẽ giới thiệu với mọi người một quán đồ nướng nho nhỏ giá cả phải chăng và có 2 bạn tiếp viên 4 chân siêu cute luôn nè :33 Giới thiệu sơ một chút về tên quán, bạn nào biết tiếng Trung chắc hẳn sẽ biết. “Ni chi le ma?” trong tiếng phổ thông nghĩa là “Bạn đã ăn chưa?”. Trang đầu tiên trong menu của quán cũng có giải thích chi tiết hơn về cái tên của mình nè. Quán này tui tình cờ đọc được review của một bạn trên FB nên mò tới ăn thử. Lần đầu tới ăn thì đã là khoảng 10h tối rồi, nên cũng ăn nhanh rồi về thôi. Ai dè để quên đồ nên tối hôm sau quay lại lần nữa. Lần này thì tui quyết định review lại để giới thiệu với mọi người nè :))) Ấn tượng ngay từ lần đầu đến ăn là nhân viên ở đây rất nhiệt tình và thân thiện luôn. Lần thứ 2 đến quán thì xuất hiện thêm 2 bạn nhân viên 4 chân cũng rất hiếu khách và quấn người. Về đồ ăn thì tui cảm thấy vừa miệng so với khẩu vị của tui. Quán ướp thịt mặn mặn ngọt ngọt nên không bị dễ ngán. Điểm cộng của quán là nước chấm đồ nướng ta nói nó xuất sắc luôn nha. Nước chấm này gồm có chao, xíu chanh, với một ít lá chanh, sả, ớt thơm lắm. Mỗi bàn sẽ được 1 tô salad và 1 dĩa nui chiên nước mắm lá chanh, ăn rất bắt vị luôn á. Chi tiết về các món tụi tui gọi nè: • Tim và mề gà nướng: Mề gà giòn giòn không bị cứng, còn tim cũng không bị hôi mùi nội tạng nha. Có điều lần 2 tui ăn thì tim không ngon bằng lần 1, chắc tại nướng hơi lâu nên tim bị cứng. • Heo xiên rau củ: Thịt heo của quán không bị mỡ quá cũng không bị nạc quá, ăn rất vừa. Còn rau củ thì có hành tây với đậu bắp. Đây là món tui thích nhất của quán nè. • Vú heo nướng: Vú heo hình như không có ướp gì nhiều hay sao á, chỉ mặn mặn thôi cũng không đặc sắc lắm. Cá nhân tui thấy miếng vú cắt cũng khá mỏng, nhưng được cái là mỏng thì nướng lên sẽ giòn giòn, ăn cũng ok. • Gà viên xốc muối: Món này là gà viên chiên giòn rồi lắc với gia vị kiểu Đài Loan. Gà mềm và không bị khô nè, ăn kèm với đậu que chiên và có thêm chút lá chanh thơm thơm. Món này cũng ok, ăn nhiều thì hơi ngán nè. Mà tui lo chơi với mèo quá nên quên chụp hình mấy xiên nướng lại rồi huhu. Thành ra đành chụp bù quầy xiên chưa nướng nè. Nước thì tụi tui chỉ gọi nước ngọt bình thường thôi. Tui có để menu ở dưới cho mấy bạn tham khảo. Bạn nào thích ngắm đường phố có thể ngồi phía ngoài, vì gần đường ray nên lâu lâu cũng được nhìn xe lửa chạy qua nữa. Còn bạn nào thích yên tĩnh hơn có thể ngồi ở trong, có khi mấy em tiếp viên 4 chân sẽ ra tiếp bạn đó :))) Quán bán từ 18h đến khuya. Hiện tại quán đang có khung giờ Happy Hour 18h-20h sẽ được mua 2 tặng 1 xiên cùng loại nha. P/s: Dành cho các bạn thích mèo, bé lông vàng tên là Cam, siêu dễ dãi, vuốt ve bồng bế kiểu gì cũng chịu luôn. Còn bé lông xám tên là Chanh, bé không thích bế chỉ thích vuốt thôi. Nhìn bé có vẻ lạnh lùng nhưng mà được vuốt là bé sẽ quấn và xin vuốt hoài luôn đó nha. Bonus thêm clip bé Cam sau khi ngủ 1 giấc trên đùi tui đã đời rồi dậy giỡn với bé Chanh nè :))) Đánh giá: • Phục vụ: 5/5 • Món ăn: 4.5/5 • Vệ sinh: 5/5 • Không gian: 4.5/5 Follow tui để đọc thêm những bài review thú vị khác nữa nha ❤️
người yêu thích